
Gửi bởi
lolangquathoi
Các anh ạ. Hôm nay bình tâm lại em mới suy nghĩ thấu đáo. Rồi. Em đi ms handjop. Như vậy là gồm ms toàn thân và handjob dương vật. Vậy lá dù có cái gì thì cũng chỉ tiếp xúc với cơ thể và dương vật. Giờ phân tích từng cái. Về khăn khố ga gối. Đã kiểm tra kỹ. Khô ráo. Ko mùi. Vậy là chả có con vius nào ở đó. Dầu ms. Virus sống được trong cái dầu đó thì nó thành tinh rồi. Đâ nóng. Vâng. Luộc đến cả hơn trăm độ mà sống được thì nó phải đến từ sao hoả. Vậy còn lại gì. Tay kỹ thuật viên thôi. Em thấy là, tay xước, đứt tay rồi mới lành mà cho dầu ms vào tay hay cầm đá nóng thì đau chết đi được. Huống hồ lại còn ms khắp lưng chân. Chứ đừng nói máu chảy đầm đía. Vậy tức là tay cô ấy chả xước sẹo gì hết. Vậy tay dính cái gì, tinh dịch chẳng hạn. Em thấy mỗi lần thủ dâm. Đến tinh của mình dính lên tay còn lau sạch rồi đi rửa. Huống hồ tinh của người khác. Có bị rồ mới ko lau thậm chí là rửa. Nhưng coi như là rồ đi. Dính dịch rồi cho dầu ms vào tay rồi ms khắp cơ thể. Thì còn lại gì mà dính vào dương vật. Thế thì lúc handjob còn lại gì đâu mà dính vào. Cái con virus này nó yếu bên ngoà không khí. Phòng ms tận tầng 6. Khô táo. Nó ra nó đã ngỏm rồi. Nó tắm trong dầu khéo nó phân huỷ luôn. À mà quên tay em ấy còn cầm đến chục viên đá nóng nữa chứ. Nên em tin tay em ấy chả có gì cả. Mà còn để ý hj cho em xong em í đi rưa tay xá phòng ngay tức khắc. Vậy cớ gì hj cho người khác xong em ấy không rửa tay. Cuối cùng. Em sờ mông, sờ ngực e ấy dính tí mồ hôi. Sờ âm đạo ngoài hai lớp quần. Rút ra thấy tay khô cong. Xuất tinh e ấy lau cho rồi em lấy tay ko sờ kéo quần lên. Cũng đi rửa tay ngay. Về ngủ tỉnh dậy đi rửa tay xá phòng. Rồi rửa dương vật. Vậy chắc con vr phải bay được như super man nó mới vào được người em. Túm lại là anh tuấn với anh xuân nói chuẩn. Nói dựa trên căn cứ khoa học được các nước phát triển như mỹ, anh khẳng định. Ko phải nói chơi. Nói vô trách nhiệm để hại ai cả. Vậy là. Em chẳng làm sao cả. Muốn uống thuốc thì đi uống thuốc thần kinh thì đúng hơn. Các anh ạ. Em tin và em cảm ơn các anh nhiều lắm. Không có các anh chắc em stess mà rồ mất. Từ nay em chừa. Cũng tại nông nổi. Thôi từ nay em cạch. Ở nhà thủ dâm cho lành. Em cảm ơn câc anh một lần nữa ạ.