
Gửi bởi
mysteriousname763
Em chào các anh/chị trong diễn đàn
Em là nam, năm nay 21t, và là đồng tính nam
Khoảng 3 tháng trước, em có quan hệ đồng giới với 1 người (khỏe mạnh, mập mạp nhưng không biết có bị HIV không) nhưng chỉ có oral sex và không có sự tiếp xúc giữa dương vật và hậu môn. Xuất tinh cũng chỉ là xuất tinh ngoài. Em đã trình bày với các anh chị trong diễn đàn về cuộc quan hệ trên và được 100% comment là không có nguy cơ nhiễm. Tuy nhiên, em cũng chưa giải tỏa được tâm lí và khá lo lắng. Sau lần quan hệ đó, em có những triệu chứng như sau:
+Không có dấu hiệu sốt, cơ thể vẫn bình thường, đôi khi chỉ mệt mỏi kiểu như buồn ngủ rồi lại thôi, 5-10' sau lại hết
+Hạch bạch huyết em không biết có sưng không, sờ cổ và nách hay háng không thấy gì nổi lên, nói chung là không thấy có gì nổi lên
+Đau cơ, khớp: có xảy ra nhưng chỉ vài ngày là hết, lúc em nghĩ nhiều về HIV thì bị nhưng sau khi tâm lí dần ổn định thì lại hết
+Không có phát ban, nhưng có nổi mụn hay các đốm ở ngực trong thời gian gần đây, cũng chỉ 2-3 nốt
+Nhức đầu: thời gian nghi ngờ ban đầu em hay bị đau nửa đầu, 3-4 hôm bị 1 lần, nhưng thời gian sau này thưa dần và hầu như không còn
+Tăng cân: em tăng chừng 3kg trong vòng 3 tháng sau ngày quan hệ, nguyên nhân do em ăn hơi nhiều
+TRIỆU CHỨNG EM SỢ NHẤT là đau họng, viêm họng kéo dài: sau 2 tuần kể từ khi ngày quan hệ, em bắt đầu viêm họng và ho khan, họng lúc nào cũng khô và có cảm giác buồn ở họng. Em đã chữa trị hơn cả tháng nay mà bệnh chỉ thuyên giảm chứ không hết hoàn toàn. Các cơn ho cũng đã chấm dứt nhưng lúc nào cũng buồn họng, rát họng nhẹ và uống nước. Các bác sĩ chuẩn đoán viêm xoang mãn tính.
+Tuy nhiên, từ lúc bị đến nay em cảm thấy cơ thể không còn như xưa, có cảm giác đang yếu dần vì ngày xưa em ho uống thuốc vài ba tuần là hết nhưng giờ uống mãi không hết hẳn, không biết có phải do yếu tố tâm lí hay yếu tố gì nhưng tâm trạng em lúc nào cũng không vui về căn bệnh viêm họng và mối lo về HIV.
---------
Trên đây là những biểu hiện mà em đang gặp phải, em mong muốn các anh chị có 1 cái nhìn sơ lược cho em về tình trạng của em. Em biết là sẽ có câu trả lời "Xét nghiệm em mới biết được chứ nói ở đây không nói lên được gì nhiều", nhưng em muốn có 1 lời nào đó đề cập đến vấn đề của em để em có cái nhìn toàn diện hơn. Em hy vọng các anh chị cho em lời khuyên cũng như các vấn đề liên quan đến cơ thể em hiện tại
Em cám ơn anh chị rất nhiều.