
Gửi bởi
Xincho1cohoi
Em là quan hệ đồng tính nam với trai bao. Không dùng bao cao su.
Lúc đầu em có oral sex cho dv của bạn ấy được 1 lúc . Nhưng lúc đó bạn ấy không xuất tinh. Em bị sâu răng nhưng từ lâu rồi. Khoảng 1 năm trở lại đây răng không đau nhức hay bị xưng gì. Hôm đó miệng củng không thấy đị đau hay lở loét gì. Em củng không thấy trầy xước hay mụn gì trên dv bạn ấy. Sau đó em vào toilet xúc miệng rồi đánh răng tự nhiên nghỉ lại sợ quá không quan hệ nữa. Cả 2 nạnh ai nấy về. Em điện thoại hỏi thì bạn đó nói là khỏe không bị gì cả tới nay 10 ngày stress rồi. Em kok có dùng pep luôn mới đau chứ . Đó là lần duy nhất trong đời em bị ngu như vậy.
Anh tuấn giúp em với, bây giờ em stress mất ăn mất ngủ không biết phải làm sao. Cảm ơn anh ...