Gửi bởi
hyvongnhonhoi
Thứ 2 mình sẽ lấy hết can đảm đi làm xét nghiệm và sẽ báo kết quả với mọingươui.
Không biết nếu ko có diễn đàn này thì mình phải sống làm sao nữa.
Phải chẳng khi con người ở giai đoạn tận cùng nhất của sự bế tắc và đau khổ họ mới thấy cảm thông và yêu thương nhau hơn?!
Thực sự rất biết ơn và nể phục những con người đã gây dựng và duy trì cái diễn đàn này (như a Tuấn, anh Hiếu, anh Xuân, chị Hà....) để những người như mình cảm thấy ko hụt hẫng, bơ vơ và stress khi mà ko biết vào đâu tâm sự.
@Phong nhỏ: Hẹn bạn một ngày gần nhất ae cafe tâm sự, san sẻ với nhau :)