
Gửi bởi
xinhaygiupminh
cám ơn bạn Hy Vong, mình hoàn toàn khoẻ chị bị viêm họng (thường xuyên do làm việc trong máy lạnh, và ít uống nước). Hiện tại mình bị sốt nhẹ thôi, và rất căng thẳng. mình đã cho gia đình hay, mình rất buồn, thực sự tuyệt vọng, mình không muốn về với gia đình nữa. Họ đã đặt kỳ vọng vào mình rất lớn, mình đã nỗ lực để đền đáp họ. Nghĩ tới là mình không thể nào buồn hơn và không cầm được lòng, cũng vì tính chất công việc hay tiếp khách nên mình mới lỡ dại lần này. Cầu mong trời cao và Quan Thế Âm Bồ Tát cho mình một cơ hội để mình chăm sóc gia đình thân yêu của mình.
Mình định xét nghiệm thêm, các bạn tư vấn giúp mình với