Kết quả 1 đến 19 của 19

Chủ đề: Sợ HIV, dằn vặt bản thân và nỗi đau khổ mang tên người tôi yêu.

Threaded View

  1. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,597
    Cảm ơn
    1,935
    Được cảm ơn: 21,430 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhxinloi Xem bài viết
    Dạ, em cũng nghĩ vậy nhưng tâm lý cứ bức rứt không yên, không biết 6 ngày nữa em xét nghiệm chốt 3 tháng xong tâm lý có khá hơn không nữa.

    Vì thời gian tụi em quen nhau đến giờ cũng gần 2 năm, trong đó bạn gái e cũng từng OS cho em nhiều lần và em cũng OS cho cô ấy, mà em vẫn ko sao. Nên em mới bị tâm lý
    Bạn chả hiểu gì viêm gan B hết nên mới xoắn như vậy,vì viêm gan B đa số rất có nhiều người bị,có thể vẫn sống chung với nó suốt đời bình thường.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    anhxinloi (23-12-2017)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •