em run quá anh Tuấn ạ,còn khoảng vài viên nữa thôi anh ạ,nếu k trễ thì cũng đỡ lo phần nào anh ạ,đằng này trễ gần 7 tiếng anh ạ,em còn 6 viên nữa anh ạ,em sẽ cố gắng k trễ bất kì lần nào nữa anh ơi,em bị rối lọa thần kinh anh ạ,hoang tưởng nữa anh ạ.em có báo thức mà hôm đó ngủ say quá k nghe,tự nhiên 2h45 sáng dậy và uống,đáng lẽ phải uống lúc 20h tối,mà thôi chuyện trễ cũng xảy ra rồi,em cũng k biết làm sao chỉ uống đúng các viên còn lại thôi,mong là thuốc mạnh và an toàn,xin lối vì em hỏi nhiều vì lúc này em hoảng loạn vì việc trễ thuốc anh ạ