
Gửi bởi
Kochoinua
Vâng em cám ơn ạ.cả tháng nay em stress vì cái này.cư nghĩ lung tung rồi lại tự an ủi chắc j cô ấy đã làm sao.rồi lại nghĩ biết đâu đc.lại soi các triệu chứng. Thấy mình ko bị sao cả. Yên tâm đc chút. Thì lại nhớ tới 3 hay 4 năm trước em có nguy cơ hay là bị rồi nên ko có triệu chứng gì cả. Nguy cơ cách đây 3 năm của em là. GMD có os cho em để Dv cương lên rồi mới đeo bao qh. Em nhớ là qh xog bao vẫn còn nguyên.( em có thói quen xong là kiểm tra bao còn trên dv ko). Sau này mới biết là os có nguy cơ lây nhiễm bệnh.3 năm qua em ko để ý nên cũng ko làm xét nghiệm j.các bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà. Chắc em ko bị rồi.(vì em nghĩ bị đã bị rồi 3 năm ko sao chắc ko sao).còn riêng Hiv thì có sao ko ạ. Nguy cơ lớn ko ạ.