Chào các bạn!

Sài Gòn cũng sang đông rồi, năm nay thời tiết lạnh hơn hẳn, tính đến giờ thì mình cũng đã điều trị được hơn 2 năm, bước từ những ngày đầu phát hiện ra mình nhiễm H đến nay, một chặng đường dài để tự đứng lên và chấp nhận chính mình. Mình mong là có thể tìm được một vài người anh, em hoặc bạn bè có thể chia sẻ và cùng giúp nhau đi về phía trước.

Mình năm nay 24t, 1 ngày nữa là sang 25, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại quận 1. Quan điểm của mình về cuộc sống khá là thoải mái, mình cũng chẳng nghĩ nhiều hoặc tiêu cực về chuyện mình nhiễm H, hoặc là gay và bị kì thị kép, mình sống là mình, thoải mái trước mọi người nhưng cũng không quá lỗ mãng. Chỉ đơn giản là chấp nhận.

Mình sẽ trao đổi và nói chuyện nhiều hơn qua email. Hy vọng nhận được hồi âm từ các bạn: wildnfreefirefly@gmail.com.

Đa tạ.