Gửi bởi
thien_minh_faq
Em xin chào anh Tuấn, anh Trường Xuân và các anh chị trong diễn đàn. Em xin phép được làm phiền một lần nữa ạ. Hôm mùng 6 tết vì quá stress nên em có cafe với A. Tuấn và được anh Tuấn tư vấn rất kỹ càng, em thấy rất tin tưởng nhưng còn hơi lăng tăng một chút. Sang hôm sau, vợ em nổi giời leo, một lần nữa nỗi sợ hãi lại chiếm ngự em. Bí quá, dù biết rằng không có nguy cơ, nhưng hôm nay em vẫn vác xác đi test Combo Ag/Ab (em xin lỗi các anh chị, không phải em không tin mà do em quá hoảng sợ..huhu). Kết quả thật nhẹ nhõm và đúng như A. Tuấn đã dự báo cho em là HIV Ab/ag Combo NEG, viêm gan B, C cũng không sao (em sẽ post chi tiết kết quả sau, 1 tiếng đợi lấy kq như đi tra tấn cực hình vậy). Nhưng bác sĩ dặn 1 tháng nữa quay lại test lần cho đủ 12 tuần. Như vậy là em đã 100% thoát rồi phải không các anh chị? Em xin lỗi lần nữa nếu anh chị admin có thấy phiền hay có thể delete post này nếu cảm thấy em spam diễn đàn ạ. Em xin cảm ơn tấm lòng và sự tư vấn của anh chị.