Em chào các anh. Chuyện là thế này. Vừa mới trưa nay e đi uống rượu. Uống xong em có đi massage. Em cởi quần áo nhưng vẫn mặc quần lót. Rồi nằm cho nv massage. Chỉ có điều đến lúc nằm sấp ms lưng em ngủ quên mất. Đến lúc nv gọi e mới dậy và nói e ngủ được tầm 5-10 phút. Lúc e dậy e vẫn nằm sấp. Vẫn mặc quần lót. Sau đó ms thêm một lúc thì em về. Ngoài ra em không có làm gì hết cà. Không hôn, không sờ mó, không bj,hj gì cả. 100% chỉ có vậy thôi. Nhưng em sợ lúc ngủ quên ntn em không biết. Dù chỉ là 10 phút. Em có nguy cơ gì không ạ. Em lo lắm.