
Gửi bởi
xinchualuon
em suy diễn ngược thật. tình hình là như thế này. trước khi quan hệ thì cô ấy định oral sex cho em nhưng em nói ko nên cô ấy mới đeo bao vào và bắt đầu quan hệ. được 1 lúc thì em xuất nên bảo cô ấy dừng. cô ấy cố làm thêm 1 tí nữa. người lắc qua lắc lại 1 tí rồi đứng dậy. em nằm dưới cô ấy nằm trên. trong thời gian sau khi xuất tinh em cũng có để ý xem vì sợ tuột nhưng ko thấy cảm giác gì cả. vì sau khi quan hê xong thì em ko nhớ rõ là đã cúi xuống xem bao chưa! xong thì cô ấy tắm cho em. về nhà em cứ sợ sợ nên ko ngủ được. bây h người cứ lâu lâu là giật giật ở tay hoặc chân. người cũng thấy hơi mệt và thấy đôi lúc ngứa ngứa (khi chổ này khi chổ kia). anh chị cho em lời khuyên với. em bây h cứ sợ bị tuột hoặc có khi nào chưa mang bao vào ko nữa. hic. suy diễn tình huống xấu ko à @@