Trích dẫn Gửi bởi vouu Xem bài viết
Em cảm ơn các anh nhiều. Thật xấu hổ. em cũng có gia đình rồi, bà xã đang mang bầu, cũng bí bách, trước nay em toàn tự xử chứ ko dám đi chơi linh tinh. chỉ vì hôm đó say quá. hic. Mà càng xấu hổ hơn nữa khi từ 2005 em tham gia khá nhiều dự án tuyên truyền phòng chống TNXH & HIV/AIDS trong sinh viên, năm nào cũng tham gia tổ chức hoặc chỉ đạo chương trình hưởng ứng ngày 1/12.. có lẽ do kiến thức em không chịu tìm hiểu sâu :( sau lần này em sẽ rút kinh nghiệm, không biết diễn đàn mình có nhiều thành viên ở Hà Nội không ạ?
Diễn đàn này có rất nhiều kiến thức cho bạn, bạn có thể tìm hiểu
Ngoài Hà Nội thì bạn có thể lên chatbox để hỏi