mình dùng thuốc là của trung tâm y tế dự phòng của quận tphcm, có bảo hiểm thuốc cấp miễn phí, mình cũng xét nghiệm trước tết năm rồi, bsi cũng khuyên để qua tết mới vào điều trị, vì thời gian đầu cơ thể sẽ chưa quen có hơi choáng, nhưng yên tâm qua thời gian sau sẽ quen và bình thường lại, tính ra cũng gần 1 năm rồi đó.
nhớ là lúc mình uống thuốc được tầm 4 tháng thì có vào bệnh viện mổ ruột thừa, lúc đó mình có nói đang điều trị H, bác sĩ có kiểm tra và nói bạch cầu mình rất tốt và khuyên cố gắng dùng thuốc vì bây giờ H chỉ như bệnh mãn tính, chỉ bất tiện là uống thuốc hàng ngày, đúng giờ (coi như uống thuốc bổ đi ^^) và không dám yêu ai :( tại cũng lo cho ng ta.
còn sức khỏe thì còn tốt hơn ng bình thường, mấy đứa cty hết đứa này bệnh đứa kia bệnh nhưng mình thì khỏe re :)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)