Chài ai. Tui nhai kẹo 7-8 tháng mà cd chưa bằng bác chưa nhau viên nào.
ăn tết cho thoải mái đi bác ơi.
đồng tính hay ko thì là do mình quyết định. Thời buổi nào rồi mà còn suy nghĩ đồng với bống.
còn chuyện bị H thì bác cứ giử kín củng đc ko sao đâu. Càng lâu càng tốt.
để mình thoải mái hơn, chứ ánh mắt ng đời khó chịu lắm.
chúc bác sức khoẻ
Chính xác. Đồng tính hay không đâu phải do mình chọn. Nhiễm thì uống thuốc. Đây củng chỉ là tai nạn. Đã là tai nạn thì đâu có chừa ai em. Còn một điều nữa, Nếu có có người kỳ thị thì không do mình chọn, mình không trách họ được nhưng cái sợ hơn là e tự kỳ thị chính bản thân mình. Thoải mái nhé. Như bạn trên đã chia sẽ. A uống hơn 6 tháng mà Cd4 còn chưa bằng e đây. Không việc gì phải lo nhé.
Tự tin mà viết tiếp cuộc sống tốt đẹp của mình nhé.
Rain June
E cũng đâu phải là muốn nói cái chn k hay ho này với gia đình. Cơ mà vc e bị bệnh n cũng liên quan tới công vc của e e làm nhà nc năm nào cũng khám sức khoẻ e sợ cơ quan ng ta biết nên e mới phải nói với gia đình để tìm cách giải quyết a ạ. Chứ nếu làm ngoài thì e đầu càn phải nói ra
Đúng là chân ướt chân ráo vô nam thì sẽ sinh sống ra sao, đúng là vô nam thì dễ sống hơn rất nhiều vì trong năm đặc biệt là TP hcm đặt thu là dân tứ xứ đổ về văn hoá mọi vùng miền đều có em sẽ khó khăn ban đầu nhưng rồi sẽ quen và theo nhịp và theo cách sống của người dân miền nam quan trọng là bản thân mình dẹp bớt cái tôi và chịu thích nghi.
Chuyện của em a thấy ko nghiêm trọng lắm tới nổi phải bỏ xứ vì theo như em nói làm việc mỗi năm đều có khám sk định kì nhưng theo anh biết thì ko có mục xét nghiệm h nên việc khám sk cơ quận là ko sao còn đăng ký opc thì mình đăng kí ở quận khác nơi mình sinh sống vì nguyên tắc opc là bảo mật thông tin tuy nhiên ko thể ko đề phòng lo xa thì anh hay nhiều ace có bệnh này đều chọn phương án opc khác nơi cư trú.
Em bớt lo và cố gắn vượt qua.
vào nam làm lại từ đầu đi em! Từ từ rồi gia đình sẽ thấu hiểu và thông cảm!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)