Gửi bởi
Dalat
Mình muốn chia sẻ bạn thế này, ba năm trước mình có xét nghiệm H, viêm gan và lao ở Pasteur để đi nước ngoài, tất cả kết quả đều rất tốt ngoại trừ H, mình nhận được kết quả là không xác định. Lúc đưa kết quả cho mình, nhân viên trong quầy nói mình lên gặp bác sĩ. Lên gặp bác sĩ thì bác sĩ phán liền chúng tôi nghi ngờ anh bị nhiễm, cần xét nghiệm lại 14 ngày sau. Sáng hôm sau mình qua hoà hảo xét nghiệm combo thì âm tính. Sau đó mình xét nghiệm ở bệnh viện da liễu, bệnh viện nhiệt đới...hì, mình bỏ không xét nghiệm lại bên Pasteur sau 14 ngày đó. Từ đó 1 tháng rồi 2 tháng rồi 5 tháng sau khi nhận kết quả đó mình đi xét nghiệm cả chục lần ở hoà hảo và nhiệt đới. Rồi mình đi nuoc ngoai 2 năm sau quay về nước mình lại làm thêm cái combo nữa cho chắc chắn. Dù biết chỉ có 3 tháng là an toàn nhưng cái kết quả không xác định ấy vẫn theo mình, mãi sau này, mình mới nói...uhm mình an toàn rồi mà. Giờ tuy ở nước ngoài nhưng mình vẫn theo dõi các chia sẻ trên diễn đàn mình và mong bình an đến với các bạn.
Mình dài dòng chia sẻ nhưng mong bạn nghị lực, chỉ cần làm cái combo ở bất kì bệnh viện nào là sẽ giúp bạn giải toả, nếu lỡ có bạn phải điều trị thôi, trước sau gì cũng phải điều trị mà, càng sớm càng tốt thôi, còn nếu âm tính thì tương lai còn ở phía trước, mắc gì phải u sầu hơn 1 năm nay. Thân mến bạn!