Chỉ dám nghĩ là tìm 1 người bạn tri kỷ, chứ ko dám nghĩ gì xa xôi hơn. Bản thân mình vẫn ko đủ tự tin để tìm 1 tình yêu. Mình thích đi gym, nhìn khá ổn, trắng trẻo sạch sẽ, thể thao, tìm 1 người cùng chia sẻ những nềm vui nổi bùn và cùng đồng cảm, và có ngoại hình tương đồng thì cũng vui (hơi tham lam nhỉ), cùng sở thích tập thể thao thì rất vui nữa, có thể cùng nhau rèn luyện sức khoẻ để sống vui hơn.
Không dám nghĩ đến những điều quá xa xôi, đến đâu hay đến đó vậy. Tình yêu là 1 điều hình như quá xa xỉ với mình, nên tốt nhất chỉ tìm 1 người bạn tri kỷ để ko làm tổn thương nhau. Cuộc sống có quá nhiều điều ko vui lắm, nên ko mún làm tổn thương nhau thêm