Gửi bởi
tanphatdtp
Xin chào mọi người, em đang sống nhà cô ruột em và hiện tại em mới biết được tin là 2 vợ chồng bà chị họ đang sống chung trong nhà bị nhiễm HIV nhưng không cho em biết, mẹ của bà chị này thì biết con mình bị nhiễm. Em sống cũng khá lâu khoảng 7 8 năm ở đây rồi nhưng trước giờ chưa biết tin này, giờ biết em đang rất lo không biết sống chung tiếp nguy cơ bị nhiễm có cao không ạ.
Cách đây vài tháng em có đi xét nghiệm HIV do hơi đi chơi buông thả,test nhanh và xét nghiệm combo sau 26 ngày có dấu hiệu nguy cơ đều âm tính. Từ đó đến nay em sống lành mạnh và không còn lo sợ, nhưng giờ nghe tin này em thấy lo quá, mà giờ em dọn ra ở riêng em thấy em phân biệt đối xử với bà chị họ em quá nên em nghĩ cũng tội cho vợ chồng bà chị. Mọi người cho em biết một số thông tin cần biết về trường hợp của em với để em bớt lo và có biện pháp phòng ngừa ạ.