
Gửi bởi
Nguy cơ
Em cám ơn BQT rất nhiều. Tại giờ em đi chơi vs bạn bè, hay bạn gái , gia đình đều sợ lây cho họ nên em chỉ tiếp xúc thông thường , tránh chảy máu . Nhất là bạn gái , cái tết này nó rủ em đi chơi nhiều lắm mà em chỉ dám đi được 1,2 lần thôi. Nói thiệt là từ nhỏ tới giờ em sống rất lạnh mạnh không suy nghĩ về vấn đề này luôn, đam mê thể thao nhiều lắm chỉ vì một lần bị bạn rủ rê đi qhtd vs gmd ( chỉ một lần duy nhất) mà làm cho tâm trí bị ảnh hưởng và cũng đã xn 3 lần ât tính . Mà giờ vẫn lo vụ hớt tóc :((. Giờ nếu stress quá BQT cho em hoi nên XN pp nào để em xả stress đc không.