Gửi bởi
hoihanmuonmang_2013
Chào anh Tuấn và các anh trong diễn đàn! e xin kể về tình huống của e mong các anh giúp e với e hối hận và suy sụp hoàn toàn luôn!
Em năm nay 28 tuổi và trước đây chưa quan hệ tình dục do sợ bị bệnh nhưng mà,trước đây 3 tháng (đầu tháng 9) e có chuyển công việc vào làm ở cơ quan mới trong buổi họp tất cả các chi nhánh thì e có ngồi cạnh một chị làm chung công ty khác chi nhánh chị hơn e 3 tuổi có nói chuyện và trao đổi số điện thoại cho nhau, thỉnh thoảng hay đi uống cafe vào cuối tuần. Hoàn cảnh e và chị rất giống nhau do đó nói chuyện rất hợp nhau. Thế là cách đây 3 tuần ngày 5 tháng 11 trong một chuyến đi công tác chung rồi gặp nhau tối đó e và chị có đi uống cafe rồi chị dựa vào người e, rồi chuyện gì đến sẽ đến đi hotel e k có sử dụng BCS. Giờ e hối hận những gì mình đã làm quá, cách đây 1 tuần ngày 17/11 e cảm thấy bị nóng trong người đau đầu và mõi cơ và kéo dài tời ngày hôm nay. Hiện giờ e lo lắng quá e k biết e có bị nhiễm HIV không ạ!
Em xin nói về chị này ạ! chị lớn hơn e 3 tuổi rất thành đạt, có chồng và sinh e bé hơn 1 năm nghe chị nói chồng chị là kỹ sư điện tử, gia đình vui vẻ hp nhưng chuyện chị và e xảy ra chị nói k hiểu lý do vì sao chị lại làm như vậy và e cũng xin lỗi chị vì đã k kèm chế được và e và chị quyết định k để xảy ra lần 2...
Trên đây là hoàn cảnh của e và e hối hận lắm các anh ơi mong a Tuấn và các anh tư vấn giúp e! E rất sợ bị nhiễm hiv vì cách đây 1 tuần ngày 17/11 e cảm thấy bị nóng trong người đau đầu và mõi cơ và kéo dài tời ngày hôm nay.
Theo như câu chuyện của e thì khả năng e bị hiv có nguy cơ cao không anh/chị! có có đọc trên diễn đàn thì triệu chứng hiv là đau đầu và sốt, mõi cơ...sao e giống như vậy quá! Kính mong các anh tư vấn giúp e và cho e lời khuyên ạ! cảm giác của e tuyệt vọng lắm các anh ơi!
Em xin lỗi vì đã viết quá dài! em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều!