Kết quả 1 đến 20 của 34

Chủ đề: Em cần lời khuyên, bị quẹt ở 1 tấm sắt

Threaded View

  1. #12
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,422
    Cảm ơn
    1,949
    Được cảm ơn: 21,615 lần
    Trích dẫn Gửi bởi suckhoedoidao2000 Xem bài viết
    Chào anh Tuấn và các anh chị khác trong diễn đàn ạ.
    Em là một học sinh (lớp 12) thôi, và đang trong nỗi sợ mang bệnh. Nguy cơ thì em không xác định, chỉ là em bị quẹt trúng và chảy máu. Sau vài tuần thì em bị ho, hết ho đến sổ mũi, xong rồi lên mạng tìm hiểu thêm các loại bệnh. Thì trong lúc đó, em vô tình đọc được bài "Các triệu chứng khi nhiễm HIV ở nam giới sau vài ngày" hay đại loại thế, em quên rồi. Em kiểm tra thì em thấy nó có triệu chứng viêm họng, em cũng có, rồi đau cơ khớp, em cũng có, nhưng sốt 2 tuần và hạch bạch huyết thì em không có. Sau đó thì em sợ mình bị rồi, trong lòng muốn đi XN, nhưng sợ gia đình, với lại em sợ kết quả. Kể từ sau nguy cơ giờ đã gần 2 tháng, đọc bài trên diễn đàn rất nhiều và nhiều lần tự nhủ mình không có, nhưng đến giờ em vẫn còn bị mỏi bắp vai (kiểu như mình giơ tay lên lâu thì bị mỏi,). Theo em biết, thì từ 2-6 tuần là hết giai đoạn cửa sổ, thì triệu chứng sẽ hết, nhưng em vẫn còn là sao ạ? Tức là em không bị, do em nghĩ đến sự đau/mỏi cơ qu1 nhiều nên em mới bị đau? Dù đã được BQT và các mod tư vấn là không sao, nhưng em vẫn cứ lo và sắp đến là kì thi lớn nên em thực sự muốn giải tỏa áp lực này.
    Em xin lỗi vì bài viết hơi dài, kính mong các mod đừng khóa bài em, tội em. Em không muốn đi thi mà đầu toàn lo với sợ.
    Kính thưa!
    Trích dẫn Gửi bởi suckhoedoidao2000 Xem bài viết
    Dạ, nhưng em sợ rằng mình không vượt qua được nếu KQ ...
    mình cũng có tâm sự với nhiều người bạn nó bảo không sao, nhưng em cứ sợ rằng em có. Và em sẽ chết nhanh hơn người bình thường, không được tận hưởng cuộc sống....
    Trích dẫn Gửi bởi suckhoedoidao2000 Xem bài viết
    Dạ, chỉ khổ thân thằng nhóc 17-18 tuổi. Chưa từng QHTD, hút chích thì không, nguy cơ không rõ. Nhưng do mấy cái bài quái ác trên mạng đã lấn át niềm vui của em hơn 2 tháng. Cho em hỏi chị Hà, em THẬT SỰ không sao chứ ạ? Những triệu chứng như mỏi vai,... là do em suy nghĩ quá nhiều thôi đúng không ạ.
    Em nghĩ đến gia đình mà buồn lắm, mình là con trai còn phải lập gia đình cho cha mẹ nữa, nhưng em sợ...

    Bạn không có nguy cơ gì đâu,bạn yên tâm đi.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    suckhoedoidao2000 (24-04-2018)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •