e xin kể chi tiết sự việc như sau.
tối hôm đó e đang đi dạo( e đi xe máy và đi 1 mình ) thì gặp N. N là 1 con nghiện lâu năm. đã chích ma túy đc khoảng 3 4 năm . N nói chở N đi khúc. trong đầu e nghĩ là sẽ có chuyện chẳng lành. nhưng mà giờ nói ko chở thì cũng ko đc tại e đang đi xe máy 1 mình mà ( và e cũng hay . và e chở N đi được khoảng 5' thì N nói kiếm chỗ mô tối tối cho tay đái tí,nên e liền chở N vào đoạn bờ kè cho N tiểu ( do chỗ đó tối ) đái xong N nói chơ mượn ĐT. đưa đt cho N mượn tưởng nó làm j ai dè nó bật đèn pin trong đt lên rồi lấy ống kim tiêm mới mua để rọi đèn chích cho dễ. thấy vậy thì e cũng đòi lại ĐT và kêu đi về . nhưng nó nói cho mượn tí thôi. trả liền. thấy vậy thì e đứng xa cách hén cỡ 2 3 mét. xem hén chích.( sai lầm của cuộc đời em .hiz ) . e để ý là. đầu tiên. nó bỏ xì ke vào bơm kim tiêm. hút thêm nước cất vào bơm kim tiêm, rồi chích vào tay của hén. rồi rút bơm kim ra. bơm thêm nước cất 1 lần nữa.rồi nói e chở hén về nhà.. e chở hén đi khoảng đc 2mét thì e ko biết hén vô tình hay cố ý rồi đâm kim tiêm vào tay e .e ko biết rèn nó chỉ đâm. hay là có bơm thêm vào tay e nữa ko . 30 phút sau chỗ đó sưng lên. rờ vào thì y như cái j đag chạy quanh bên trong. 1 giờ sau thì e nghe cơ thể bắt đàu lạnh. đến vây giờ chỗ bị đâm đó vẫn còn vết thâm
e rất lo lắng vì cách đó khoảng 1 tháng nghĩa có nói với e là nghĩ đã bị si đa. khoảng 17h sau khi sảy ra sư việc đó thì e đén vệnh viện xin thuốc và ún đủng và cho tới thờiddiemrr bây giờ là 28 ngày



Trả lời kèm Trích dẫn