Duyên khi tôi tìm được rum diendanhiv này.
Còn nợ hay thì chưa biết. Mỗi người mỗi cách suy nghĩ khác nhau. Còn tôi thì chỉ muốn yên bề gia thất. Không muốn xô bồ với mọi thứ xung quanh. Mua được 1 miếng đất. Cắt 1 cái nhà. Mở 1 tiệm bán đồ gia dụng. Vài mẫu đất trồng trọt. 1 người yêu dúng nghĩa hơn là người vợ( gay ) mua 1 chiếc xe hơi nhỏ nhỏ. Tối trở vợ đi chơi. Đêm đêm có em bên cạnh tựa vào vai anh. Anh hôn em. Và e hôn anh... sáng dậy nấu ăn cho vợ. Vợ ơi dậy đi. Nhiều nhiều thứ lắm. Nếu ai cùng si nghĩ để lại sdt anh sẽ gọi lại