Gửi bởi
đức thành
Dạ em cám ơn anh ! cho em viết vài dòng tâm sự với anh Tuấn ạ , sau khi quan hệ với bạn đó song, em lo lắng đến tột cùng lo sợ , em lên tìm trên các diển đàng ,
có một diển đàng của bác sĩ bình ,,em đọc càng hoang mang nhiều hơn ,em điện vào số của bác sĩ bình , ổng bắt máy rồi nói em phải đăng ký nộp tiền tài khoảng gì gì đó , thật sự lúc đó em rối lắm,, rồi em tìm địa chỉ chống phơi nhiếm hiv , sáng hôm sau em nghỉ làm lên paster mà chổ đó ko có chống phơi nhiếm , cô y ta chỉ em lên bệnh viện nhiệt đới , bác sĩ cho em ba loại thuốc ,Aluvia sáng 2 viên tối 2 viên ,lamviudin sáng 1 tối 1 ,và tesrax sáng 1 viên ,, em uốn cũng đã 21 ngày ,
Mấy ngày sau em mới vào diển đàng của anh Tuấn được anh tư vấn em thấy lạc quan hơn ! Em cám ơn anh nhiều lắm, nhờ diển đàng của anh mà hôm nay em đủ cang đảm để nói với bạn gái em đang uốn pep, và cô ấy nói em có bị thì vẫn cưới ! Thật sự em cám ơn anh rất nhiều, qua lần nầy em không bao giờ tái phạm nữa