Gửi bởi
Vothuong89
Nhật ký những ngày tháng đầu tìm tòi điều trị
vừa tròn 8 tháng nhận ARV thì sức khỏe và tinh thần gần như ổn định ( chỉ lâu lâu thoáng nơm nớp sợ lộ danh tính thôi :]] ).
- Lúc đầu xn khẳng định H+ mới loay hoay tìm tòi nơi điều trị trên mạng và youtube thì thây có phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh đường của Chùa Kỳ Quang 2 - Gò Vấp. Có nhận khám và điều trị H+ miễn phí bằng thuốc đông y của Y- Dược sĩ Nguyễn Viết Xô baò chế được thủ tướng công nhận. ( mình lại là đứa rất thích dùng thuốc đông y, chén thuốc đắng cỡ nào cũng ực 1 phát là xong), khăn gói lọ mọ tìm đến ( lúc ấy thể trạng đuối và kiệt quệ lắm luôn, ngứa đã nổi nhiều ở chân tay).
- Sau khi mọi quy trình đăng kí hoàn tất để vào gặp dược sĩ để thăm khám và nói mình là NCH thì thầy nói " Bác cắt thuốc uống 2- 3 năm là khỏi nhé, công trình nghiên cứu của bác được nước ngoài biết đến nhiều rồi. Nhiều người bỏ arv vì ko chịu nổi sự độc hại của nó và chuyển qua Bác điều trị nè". Rồi đưa card visit địa chỉ nhà riêng đến lấy thuốc tự chế của thầy.
- Mình :" dạ" rồi lấy thuốc thang miễn phí và về nhà riêng lấy thuốc của thầy (1 triệu/tháng) ( viên tăng miễn dịch) + ( viên giải độc gan 1 triệu/ tháng) để trị ngứa.
- Theo thuốc nam và kiêng trì nấu uống cũng ngót 3 tháng gần 100 thang thuốc nhưng ngứa càng nhiều và bắt đầu tìm hiểu thuốc kháng Virus mới nghiệm ra ( thuốc đông y ko có kìm hãm sự phát triển virus nên bừng tỉnh).
- có anh em nào từng giống mình chưa. Mình chia sẽ là Do mình ban đầu ko có kiến thức về H và tin là H có thể chữa được như người ta nói. Chứ ko có ý bốc phốt hay lên án gì phòng khám của chùa cả. Mình thấy chùa có những hoạt động từ thiện dành cho trẻ em mồ côi cũng nhiều lắm.