Gửi bởi
thainguyen1993
Xin chào anh chị , xin cho em hỏi 1 câu hỏi ngoài luồng một tí. Mọi người không phiền thì cho em ý kiến giúp em.
Chuyện là 2 năm về trước , có một lần em bị tụi bạn lôi kéo và có sử dụng ma túy đá. Do lần đầu tiên, mà em hút hơi nhiều , nên vài ngày sau đó em bị sốc thuốc . Gia đình phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu . đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng nó làm em rất sợ về nó .... nhưng Từ sau lần đó đến giờ em thấy đầu óc của em khác hẳn lúc trước. như là luôn có những suy nghĩ , lo lắng , sợ bệnh này bệnh kia. Và nỗi sợ HIV là một ví dụ...
Không phủ nhận là lúc trước kia, thỉnh thoảng em cũng hay có những suy nghĩ , lo lắng mong lung một vấn đề nào đó, nhưng nó không đến nổi nặng như bây giờ...em không biết nguyên nhân là do bản thân em có nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu rồi lâu ngày thành bệnh .... Hay nguyen nhân do lần sử dung ma túy đá đó ... Nó làm để lại ảnh hưởng , di chứng tới bây giờ.
Xin mọi người ai có hiểu biết về vấn đề này, cho em xin
một lời chia sẻ , liệu chỉ một lần duy nhất dùng ma túy đá , và thời gian đã 2 năm rồi mà nó vẫn còn ảnh hưởng đến tinh thần hiện tại của em ko . Và em phải làm thế nào để khắc phục.