Lời đầu tiên em xin chào các anh chị bác sỹ tư vấn và các thành viên của diendanhiv.vn ạ
Em rất ít khi tham gia post bài của các diễn đàn khác nhau mà chủ yếu là đọc để review kinh nghiệm thôi ạ
Em xin phép được vào chủ đề chính luôn:
Khoảng 23h ngày 3/3/2018 sau khi em ăn sinh nhật bạn thân và có chút men nên đã tìm đến GMD để giải tỏa
Trong quá trình QHTD ( Không BJ,HJ vào là đeo bao và hành sự luôn) chẳng may có bị tuột bao lúc nào mà em không rõ và xuất tinh trong, thời gian khoảng 2p ( em vẫn không hiểu sao mà DV luôn trong âm đạo và ra vào liên tục mà vẫn tuột được ra ngoài ). Sau đó e có nói vói GMD là không cần quá lo vì em mới xét nghiệm bên c.ty các bệnh lý liên quan đến tình dục ngày 28/2/2018 – trước khi quan hệ 3 ngày( HIV, Sùi mào gà, giang mai, viêm gan B,..) và tất cả đều âm tính để bạn ấy yên tâm và em có dặn bạn ấy mua thuốc tránh thai uống
Thực sự khi về nhà em rất hoang mang các anh chị ạ, lên GG search triệu chứng HIV, phơi nhiễm các kiểu,…. Và càng chán nản hơn khi nghĩ đến nếu mình bị nhiễm thì tương lai coi như sụp đỏ, gia đình tan nát, bạn bè họ hang xa lánh,… blab la rồi thì nào nếu nhiễm thì sẽ tự tử hoặc trốn đi đâu đó thật xa
Sau em có biết đến các bài tư vấn của anh Tuấn mecsedec và thêm tự tin hơn, cũng tự mình mò đi tìm thuốc ARV ở các quán thuốc ngoài HN vì ngại đến bệnh viện nhỡ gặp người thân thì khổ lắm ạ
Trong đó có quán Khương Duy ở Ngọc Khánh và 488 Hà Huy Tập nhưng em cũng xin thông báo luôn cho những ai chưa biết là các cơ sở này đều đã đóng cửa hết rồi ạ (Update ngày 4/3/2018)
Sáng hôm nay (5/3/2018) em có mạnh dạn xin nghỉ đến bệnh viện Đống Đa HN ( 192 Nguyễn Lương Bằng ) để thăm khám, e cũng xin chia sẻ luôn nội dung ngày hôm nay để cho các anh chị em trong Group biết ạ
A. Ưu điểm
1. Thủ tục thăm khám, xét nghiệm rất nhanh ( em làm từ 9h sáng mà 11h đã về rồi ạ)
2. Bác sỹ ở đây rất nhiệt tình và tốt bụng nên anh chị em không cần ngại giống như em đâu ạ
3. Mọi người nên đi buổi sáng vì buổi chiều sẽ có đợt phát thuốc cho các bệnh nhân HIV khác nên sẽ đông hơn ạ
B. Thủ tục
1. Vào trong cổng khoàng 20m nhìn thấy biển PHÒNG KHÁM BỆNH(bên phải) thì vào trong đó, có quầy check thủ tục, mua quyển sổ thăm khám 5K
2. Sau khi mua xong thì điền thông tin cá nhân ( có thể bịa được vì họ không check số CMTND) và tìm đến toàn nhà E tìm phòng E.102 rồi đưa sổ khám và trình bày là muốn kiểm tra phơi nhiễm
3. Sau đó qua phòng E.103 nghe tư vấn rồi lấy máu để xét nghiệm (phí xét nghiệm 185K – không bảo hiểm ạ), em có bảo là em mới xn bên c.ty và âm tính nhưng vẫn bị yêu cầu làm lại ạ
4. Chờ kết quả : 30p ~1 tiếng (em làm mất 1 tiếng trong khi bác sỹ bảo chỉ cần đợi 30p là có kết quả)
5. Các hiệu thuốc ngoài cổng bệnh viện cũng không có thuốc Mylan đâu ạ
Trước đó đọc trên Internet thì thấy báo Anh đưa tin tỷ lệ chỉ là 0.082% nhưng theo em thì chỉ có 2 nguy cơ: Nhiễm – hoặc không nhiễm, nghĩa là 50:50 thôi ạ. Nếu bác nào dính như em thì tốt nhất nên đến viện, không nên ngồi đó đoán già đoán non, so sánh hiện tượng của mình vs mấy cái trên mạng chỉ càng làm mình thêm buồn và chán thôi ạ. Hơn nữa nếu ngồi đó mà chờ may mắn sau 28 ngày sau làm xn: nếu may mắn thì không sao còn nếu đen thì các anh chị đã tự mình hại mình vì chần chừ và tiếc rẻ mấy triệu rồi đó ạ.
Sau khi có kết quả xét nghiệm thì bác sỹ sẽ tư vấn và bác sỹ bảo nguy cơ sau 1 lần thì rất thấp, nghe đến đây em hết stress và thấy yêu đời hơn hẳn anh chị ạ
Tuy nhiên em vẫn mạnh dạn trình bày nguyện vọng là muốn dung phơi nhiễm Mylan.
(Khi đến đây em cùng gặp rất nhiềunhiều người mang HIV mà vẫn rất xinh đẹp, khỏe khoắn như người thường ạ)
Mục đích :
1. Muốn biết cảm giác tác dụng phụ của thuốc (nghe nói là rất khó chịu và buồn nôn )và cho tốn tiền để lần sau nhớ đời, không hám của lạ nữa
2. Em không đeo khẩu trang khi khám mà để mặt cho mọi người thấy để tự biết xấu hổ
Tổng chi phí :
1. Taxi 2 chiều: e đi Mai Linh nên mất 400k cả đi cả về
2. Sổ khám bệnh 5K
3. XN HIV 185k (không bảo hiểm)
4. Mylan 3 in 1: 2tr2 ( Có thể hơi cao nhưng cho phép em giấu tên bác sỹ bán cho em ạ)
--> Tổng là: 2tr790K ạ
22h đêm nay sẽ là đêm đầu tiên em dùng thuốc sau ~48h nguy cơ, nỗi lo HIV tuy có giảm nhưng vẫn còn giang mai, lậu, sùi mào gà,… nữa ạ
Hy mong mọi thứ đều tốt đẹp và có kq âm tính sau 12 tuần nữa ạ. Nhân tiện cho em hỏi luôn là những đồ dùng cá nhân như bàn chải kem đánh rang (ông bà em hay dùng lẫn lộn với em),bát đũa… có cần tách ra để tránh nguy cơ cho người nhà không ạ ?
Qua bài viết này em hy vọng những ai chưa dính đến GMD thì hãy chừa và cạch mặt GMD ra, nên kiềm chế dục vọng và tập thể thao nhiều hơn, dính vào chỉ 1 sơ suất nhỏ cũng khiến mình lo lắng và nghĩ bé xé ra to thôi ạ.
Em viết hơi dài, mong các anh chị thông cảm ạ !