Trích dẫn Gửi bởi xintua Xem bài viết
ngày 19 /2 là ngày e quan hệ . 6 / 3 e phát hiện ra mà không biết trước đó có chưa nữa e lo quá
Trích dẫn Gửi bởi xintua Xem bài viết
Gần 3 tháng sống trong nỗi sợ hải cái bệnh sùi cứ ám ảnh trong tâm trí của e nó mọc 2 bên rìa lưỡi( chổ mà cấu tạo lưỡi gọi là lá gai đấy) to bằng đầu đũa nhiều cái . Đi bs khám họ chỉ khám qua loa nhìn và phán không biết họ có nhìn thấy không nữa tại vì nó mọc sâu bên trong bs nói chưa thể phân biệt được lo lại càng thêm lo đi đâu cũng sợ lây cho người khác đến nỗi đi ăn sáng cũng không giám uống nước lỡ mình lây cho người khác thì mang tội. Cô đơn lẽ loi lên diễn đàn tâm sự về bệnh của mình để a tuấn hay mấy a chị trong diễn đàn tư vấn mà cũng không giám nói nhiều lần sợ bị khóa thì không biết tâm sụ cùng ai.
Cái này chắc không phải sùi mào gà rồi. Bạn thử làm cách này 1 tuần xem sao nhé. Bạn lấy khoảng 20 cái lá bàng bánh tẻ (không già không non) bạn rửa sạch sau đó cho vào nồi đổ khoảng 1l nước, cho 1 thìa muối vào đun sôi rồi vặn nhỏ lửa để 30 phút, sau đó để nguội rót vào chai, cho vào tủ lạnh, mỗi ngày súc miệng 2 lần sáng và tối, trước khi súc miệng bạn nên rót vào cốc nhỏ rồi để vào cốc to có chứa nước sôi (như thế sẽ không bị lạnh).