Gửi bởi
hivongkhongsao666
dạ tại em đang hoang mang suy sụp nên ko biết bấu víu vào đâu bây giờ và cũng ko biết phải làm gì bây giờ . Nãy em có nhắn tin cô gái bia ôm mà em quan hệ, e có hỏi cô ta có bị sao không thì cô ta bảo ntin vs cô ta cũng chỉ để hỏi thế thôi à. Và xong cô ý bảo là cô ý nhiều bệnh lắm bị Lậu , giang mai , aids toàn giai đoạn cuối hết rồi . Nói xong càng làm em lo lắng hơn và suy sụp hơn. Mong các anh chị và anh Tuấn tư vấn em cái này với :(( em có nguy cơ cao không ạ. Em trẻ người non dạ ngu dốt mong các anh chị dạy bảo
Cái này e cũng có thể nghĩ là cô ý tự ái vì e hỏi cô ý có mắc bệnh ko nên cô ý mới trả lời chống chế như thế nhưng thật sự lúc này em ko biết như nào cả , mong các anh chị nghĩ tư vấn hộ e là cô ý tỉ lệ bị HIV có cao ko.