Em cảm ơn anh Tuấn và chị Hà, thực sự hai tuần qua em rất lo lắng sợ lây cho vợ con. Em quan hệ với vợ mà toàn phải dùng bao mà cô ấy hơi nghi ngờ. Được anh chị tư vấn em cảm thấy rất vui và đỡ lo hơn rất nhiều. Nhưng đâu đấy mỗi khi nghĩ tới là em lại lo lắng về những triệu chứng của mình. Vì chắc chắn là có đeo bao, cũng kiểm tra bao sau quan hệ nhưng chỉ vì thấy máu mà lo sợ lúc tháo bao dính vào đầu dương vật. Từ giờ xin chừa, cạch đến già không dám có ý nghĩ bóc bánh trả tiền nữa. Sợ lắm anh chị ạ, đùng là hao tiền tốn của, mất tiền mua sự lo lắng vào người, rồi thêm bệnh.