Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: Có nên tiếp tục cuộc sống này không ?

Hybrid View

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi theend001 Xem bài viết
    Hi ALL
    Mình hiện tại 28 tuổi . Là một người đồng tính nam hiện sống ở bình dương . Mình có 1 gia đình hạnh phúc với ba mẹ yêu thương , 1 em gái nhỏ xinh xắn đáng yêu
    Một cuộc đời màu hồng hoàn hảo . Nhưng tất cả đều kết thúc vào tết 2018 này .... minh bị bệnh sùi mào gà ở hậu môn nên đi khám thì được trả kết quả tìm hiểu ở tuyến trên . Lúc đó minh cũng vẫn còn lạc quan lắm
    Nhưng hình như mình đã sai khi nhận được kết quả dương tính . Rồi cũng tự động viên bản thân chữa trị để được tiếp tục sống ........
    Nhưng mà mình cô đơn quá , bùn tủi quá .... CD 4 của mình chỉ có 194 nên nhiều bệnh ập vào bủa vây mình mệt mỏi lắm hàng tối uống hàng đống thuốc để chống chọi lại bệnh tình .
    Sáng sớm thì lại phải trở lại bộ mặt tươi cười để ba mẹ yên tâm , đi làm cũng thế . Mình k thể chia sẽ cùng ai , mệt mỏi lắm có ai trong trường hợp này không có thể cho mình một lời khuyên thực tế được không ạ .
    Mình rất cần sự giúp đỡ của mọi người . Mình tuyệt vọng quá mệt mỏi lắm
    Đôi khi bí mật lại là nguồn động lực để ta sống tốt, luôn cố gắng cho chính bản thân ta và người thân của ta. Bố mẹ vui thì mình cũng thấy hạnh phúc, bố mẹ nào mà chả thương con, khi nói bản thân bị bệnh ra thì chẳng ai bệnh hộ được cho mình cả mà lúc nào cũng nghĩ thương con mà xót xa, như vậy mình cũng đấy đau lòng, cũng thấy day dứt lương tâm. Vậy thì nói hay không nói tốt hơn? Còn Hà, Hà chọn cách giấu giếm đi bệnh tật của mình, ruột thịt của Hà không ai biết Hà mang bệnh nhờ đó mà Hà luôn cố gắng để không ai phải suy nghĩ, phải buồn lòng. HIV có gì ghê gớm chứ, vẫn mọi người vẫn sống tốt được thì chẳng có lý do gì mình không cố gắng sống tốt cả. Mạnh mẽ lên bạn, mọi điều tốt đẹp vẫn đang chờ ta ở phía trước.
    ads

  2. Có 2 người đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết bổ ích này:

    BinhAnNgayMoi (28-03-2018),Lamlaicuocdoi_90 (02-05-2018)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bình dương
    Bài viết
    25
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Mình cũng ở Bình Dương, cd4 bạn như vậy vẫn còn khá hơn nhiều người bạn ah!! Zalo mình. Sẵn sàng tâm sự, chia sẻ cùng bạn khi nào bạn muốn nhé!! Cố gắng lên!!

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-03-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vâng cám ơn bạn

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-03-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    tại chắc trước giờ mình chưa gặp biến cố nào to lớn đến vậy nên mình hơi suy sụp tinh thần . Nhưng minh hiểu là ai cố gắng k sống vì bản thân thì còn vì gia đình nhỏ của mình nữa .
    Cám ơn bạn nhiều đã động viên lúc mình cần nhất

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •