Tự dưng đọc được bài chia sẻ của bạn! thật kỳ lạ và đây là chia sẻ của mình cho bạn, mình và bạn giống hệt nhau, mình đã bị sùi mào gà cách đây ba năm rồi, cũng bị hậu môn, qua 4 lần đốt và lần cuối là đầu năm 2016 thì mình ko có đi tái khám lại. gần đây, đầu năm 2018 do nghi ngờ mà mình tới bệnh viện da liễu trung ương tái khám, sùi mào gà vẫn còn và thêm nữa là mình có H, mình nghĩ cũng cùng thời điểm phát hiện với bạn là đầu năm nay, thế giới của mình như sụp đổ vì mìnhmình ko quan hệ với ai cả trong 2 năm 2016 và 2017, nói ra thật xấu hổ có lẽ mình là một kẻ luỵ tình vậy nên mình đã quan hệ lại với kẻ đã từng lây sùi mào gà cho mình sau vài dòng tin nhắn của anh ta vào năm 2015. mình thậm chí ko quan hệ với ai kể từ lần đó, có nghĩa căn bệnh đã ở trong cơ thể mình đk gần 2 năm rồi, theo dòng sự việc diễn ra thì đúng là mình có những đợt sốt và nổi hạch. ko có lý do tại saosao
Hoàn cảnh mình cũng khá giống bạn, mình có một gia đình hạnh phúc, mình có người chị gái rất yêu thương mình, họ đều động viên mình chống lại bệnh tật, còn tất cả mình chỉ biết cười,, cười, ko dám than thở vì ít ra mình còn có gia đình là chỗ dựa, ko thể để họ mất niềm tin ở mình được. Bố và chị đưa mình đi đốt sùi mào gà. mình nhớ khi xét nghiệm CD4 của mình là 349. nhưng ngoài ra căn bệnh này còn nguy hiểm hơn nhiều đối với mình so với trường hợp của bạn, vì mình còn bị thêm cường giáp.
Do Cd4 ko quá thấp nên cơ thể mình dung nạp thuốc ARV khá tốt, nhưng cũng ko thể bỏ qua được những dấu hiệu suy giảm sức khoẻ khác. rất dễ lây cúm. mà một khi bị cúm thì 2-3 tuần cũng chưa khỏi, rất dễ bị sốt, rất dễ bị viêm amidan.... có những đêm mới uống thuốc thì cực kỳ khó ngủ. mình ít tuổi hơn bạn.. mình mới 25t thôi và mình luôn suy nghĩ trong đầu: bị bệnh giờ mình có thể làm gì kiếm sống đây? liệu mình có cơ hội phụng dưỡng bố mẹ không? mình có thể có cơ hội đưa bố mẹ đi du lịch hay là đưa bố mẹ đi bệnh viện không? Mình đã phát khóc khi nghĩ lại trong quá khữ mình đã trách bố và mẹ không hiểu mình và từ chối nói chuyện chia sẻ với bố mẹ. và nhớ tới lúc mình thất tình- bị kẻ phản bội, người lây bệnh cho mình bỏ rơi, bố sợ mình ko muốn nghe bố nói chuyện mà đã cố tình uống say rồi về nhà ngồi cạnh mình kể cho mình nghe chuyện của bố, những ngày bố vượt qua khó khăn vì đôi chân bị tật. mình đã là một đứa con thất bại như thế
Hàng ngày điều đầu tiên trong đầu mình là HIV và điều cuối cùng khi mình ngủ là HIV. mình đã rất lo sợ. sợ lại phải đốt sùi mào gà, sợ sức khoẻ suy giảm làm gánh nặng cho người thân, sợ chố dưa duy nhất là gia đình cũng bị mất niềm tin vào mình. Mình cố gắng trấn tĩnh tinh thần bằng cách tìm mọi tài liệu tin tức về một liệu pháp chữa bệnh trong tương lai để ko nhụt trí, hàng ngày đọc được những tin tức những thành tựu như thế cũng có thể khiến mình vui vẻ cả ngày, nhưng cũng có những dòng bình luận rất khó nghe: "Tụi làm lây HIV là tụi đồng tính bẩn thỉu! nên nhốt tất cả bọn chúng vào" mình đã đọc được một vài bình luận như thế đó. Nhưng biết làm sao, đời người vốn là một chuỗi Hy vọng và chờ đợi! mình lựa chọn tin vào những điều tốt đẹp những tiến bộ của tương lai, vậy nên có mệt, mình cũng chạy bộ, có choáng do thuốc hay quay cuồng vì cơ thể bị sốt mình vẫn tập Yoga, suy nghĩ trong đầu của mình chỉ là, muốn thay đổi thì ko thể ngồi 1 chỗ, muốn thay đổi thì phải hành động, bị ốm thì cũng phải đi bộ, mình còn quá may mắn, mấy đứa bé có tội gì đâu mà bị người lớn kỳ thị, mấy người vợ tốt đẹp như thế vẫn bị chồng lây nhiễm cho và bị hắt hút. còn mình thì đã quá may mắn rồi phải biết đủ mà cố gắng.... mình đã suy nghĩ như vậy
ngày 27 vừa rồi mình có đi khám ở bệnh viện nhiệt đới, là tháng thứ 3 mình dùng thuốc, mình đã gặp nhiều người cùng điều trị, trong đó có những người đã điều trị đk gần 20 năm và họ đã sống một cách thật mạnh mẽ và nghị lực kể cả trong đói nghèo và bệnh hoạn. mình cũng đã vui vẻ chia sẻ với một chú mà mình nghĩ đã rất đáng tiếc vì khi phát hiện ra thì chỉ sôd CD4 chỉ còn là 6 thôi. mọi người cũng nói về những tin tức những thành tựu y học đã gặt hái trong thời gian gần đây: tinh chỉnh gen, tìm ra siêu kháng thể chống tiêu diệt HIV và những thử nghiệm lâm sàng được tiến hanh trên động vật linh trưởng nhiễm HIV vào năm 2018
hoàn cảnh mình và bạn rất giống nhau, phát hiện cùng năm, cùng thơi điểm khám sùi mào gà và cả những trăn trở về gia đình. Mình hy vọng bạn luôn cố gắng giữ sức khoẻ tốt, can đảm sống và chờ đợi, cũng như bạn, mình cũng sẽ cố gắng vì chính mình và hy vọng tương lai có thể chăm sóc đươc cho bố mẹ!!. mình chúc bạn nhiều sức khoẻ!