
Gửi bởi
motngaymoi
Chào các anh chị,
Trước hết em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể mọi người, đặc biệt là anh Tuanmecsedec, anh Chí Phoèo đã hướng dẫn, động viên em đi xét nghiệm.
Em xin được chia sẽ về buổi đi xét nghiệm hôm nay của em
Sáng này 03/12/2013 là được 28 ngày (tức là 4 tuần) kể từ ngày em có nguy cơ (quan hệ tính dục không dùng bao). Mặc dù rất run, nhưng em vẫn quyết định phải đi xét nghiệm để biết chắc về tình trạng của bản thân để bớt suy nghĩ lo lắng. 8h sáng em đến BV Hòa Hảo, vào gửi xe rồi đi lên lầu 1, tiếp đó đi đến bàn hướng dẫn xin phiếu ghi.
Lúc đầu do ngại về việc mình đi xét nghiệm H, em đã ghi vô phiếu là khám tổng quát, rồi đưa cho ngta nhập dữ liệu và đc hướng dẫn vào phòng khám tổng quát. May sao em chưa đóng tiền và lúc đó, em lại nghĩ đến việc gọi anh Tuanmecsedec để ổn định tinh thần và hỏi rõ thủ tục xét nghiệm. Nhờ anh Tuấn đã hướng dẫn lại cho em mà em ko phải mất oan tiền đi khám tổng quát.
Rồi em quyết định dẹp bỏ ngại ngùng và quay lại bàn hướng dẫn, xin phiếu ghi xét nghiệm H dù mọi ng nhìn mình thế nào, (cài này ko cần phải ghi đúng thông tin bản thân). Rồi em lại đến chỗ nhập lại phiếu khám bệnh, sau đó em lên lầu 3 - Khoa Nhiễm. Vào đưa phiếu, ngồi chờ một chút, bác sĩ kêu vô hỏi rồi cho giấy chỉ định xuống phòng xét nghiệm nhanh. Xuống tầng trệt, vào phòng xét nghiệm nhanh đóng tiền 200k, rồi để mấy cô y tá lấy máu, nhận phiếu chờ kết quả lúc 10h30. Ra ngoài ăn sáng, uống cafe, mua tờ báo, ngồi chờ đến 10h30, em cảm tưởng thời gian lúc đó sao lâu kinh khủng. và rồi em nhận được kết quả như hình đính kèm
Em liền gọi báo kết quả cho anh Tuấn, sau khi nghe câu chúc mừng của anh, em thấy người mình nhẹ nhõm, nhìn mọi thứ như tươi sáng hơn, hôm nay như đẹp hơn mọi ngày.
Vậy kết quả combo 4 tuần như thế là khả quan lắm phải ko các anh chị (trong hóa đơn ngta ghi là xét nghiệm anti HIV + HIV p24), sau 12 tuần em phải đi xét nghiệm lại lần nữa ạ ?
Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều, một lần dại là em chừa rồi.