em xin lỗi nếu câu hỏi của em là kỳ thị, nhưng từ khi em bị đạp kim tiêm, đã xét nghiệm có âm tính sau 12 tuần, nhưng không hiểu sao em vẫn cứ lo lắng, đụng phải chuyện như ngày hôm qua, cang khiến em lo hơn nữa, suốt từ hôm qua tới giờ đi làm em không tập trung được vì cứ suy nghĩ mãi, hôm nay đi làm về sơm mới quyết định lên hỏi các anh chị trên diễn đàn, như vậy em không sao đúng không ạ, và nếu khi em giặt đồ xong tay em có dính ít tinh dịch thì anh của em cung không sao đúng không ạ. và đồ của em sau khi giặt và phơi khô 1 lần ( cái quần jean và cái đồ lót em bị xuất tinh ra) thì có thể giặt chung với đồ của mọi người được không ạ ( có cả đồ lót của mọi người trong nhà nữa).


em xin 1 câu trả lời để em yên tâm, 1 lần nữa em xin lỗi anh tuấn và mọi người, nhưng xin cho em một khẳng định không sao để em yên tâm làm việc và cố gắng vượt qua chứng hoang tưởng này. em xin cảm ơn.