Dạ anh Tuấn cho em hỏi thêm 1 tý là trong trường hợp này thì nguy cơ nếu xảy ra thì ai sẽ có khả năng bị nhiều nhất ạ. Vậy em có nên đi làm các xét nghiệm không anh? Em thì yên tâm với sự tư vấn của anh chị mà không hiểu sao vẫn có cái gì đó nó lo lo làm tinh thần nó đi xuống ( em cứ sợ là nhớ sai tình huống, cung cấp thông tin không chính xác cho anh chị). Mà hỏi ngu 1 tý nữa nhé anh, nếu mà có tuột bcs thì chắc thằng kia giãy nãy lên đúng không anh? Tại em nhớ lúc xong thì nó không phản ứng gì cả, em mang bcs đổ nước vào thì nó nói là sợ bị h hả. Nếu có bị thì nó bị chứ không phải em.