
Gửi bởi
nanqua
Em nhớ hôm đó GMD ngồi lên người em mà nhịp. Lúc đó em có cảm giác phía dưới DV em ngay sát lỗ sáo đau đau như cà vào vật cứng vậy. Sau khi GMD tụt xuống khỏi người em thì BCS vẫn dính ở DV em, tụt ra sát đầu khất. Tinh dịch vẫn trong bao, núm bao đọng tinh dịch nhìn tròn tròn. Do bcs dốc ngược khi quan hệ nên tinh dịch nằm dọc theo bao. Em chỉ kịp nhìn thấy vậy là GMD túm lấy bcs đi mặc đồ rồi xuống dưới luôn, không nói với em tình trạng của bao. Em không được kiểm tra nên không biết như thế bao có thủng rách gì không. Đêm nay em đủ 12 tuần sau hành vi rồi, sang tuần em thế nào cung phải đi xét nghiệm lần nữa tại Chân trời mới các anh, chị ạ, em rất lo.