Dạ chắc do e lo lắng quá khi đọc bài viết củ các bạn khác than rách bao xong e ngồi e suy diễn e tự tạo vấn đề cho e chứ đâu phải cứ người ta rách bao là mình củng rách bao , muốn bao rách củng cần phải nhìu yếu tố nữa , dù cho quan hệ xong em hok nhìn thì củng chưa chắc là bao rách , nhiều lúc e còn tưởng tượng điên khùng là có khi nào gmd hok đeo bao cho mình mà để vậy quan hệ mà mình hok bít hok? , giờ nghĩ lại thấy mắc cười , gmd làm vậy để làm gì? , trừ khi em yêu cầu hok đeo bcs , mà dù gmd có thật sự hok đeo bao cho e khi quan hệ thì quan hệ đâu phải là nhanh , dù say thế nào thì khi quan hệ hok bcs thì khi đưa vào 1 thời gian mình củng sẽ cảm nhận dc liền vì cảm giác khi đeo bcs và hok đeo nó khác nhau 1 trời 1 vực , em đúng là khùng khi lấy vấn đề của người khác ra rồi tự gán ghép vô mình , cảm ơn mấy a chị đã thông não cho e , giờ ngồi nghĩ lại mới thấy mình tào lao lo nghĩ tùm lum , nói chung qhtd mà có sử dụng bcs thì an toàn rồi , đâu phải bcs mún rách là rách dc đâu , mà dù có rách thì quan trọng nó rách chổ nào nữa , có tuột thì củng phải tuột ra sao nữa , chưa kể gmd đó chưa chắc bị H , chứ hok phải cứ rách cứ tuột là phán bị nhiễm H , giờ em an tâm rồi khi qhtd với bất kì ai chỉ cần có sử dụng bcs thì tuyệt đối an toàn , còn những chiện rách hay tuột gì đó chỉ là 1 vài trường hợp ít ỏi ngoại lệ thui chứ đâu phải lúc nào củng rách với tuột đâu , mà thực sự đó giờ khi đeo bcs quan hệ em chưa từng có chút cảm nhận gì là bao rách hay tuột luôn