7 lần trước đi qhtd với gmd xong e chả có suy nghĩ gì vì e thấy có đeo bcs thì là an toàn , em củng hok lo lắng gì nhưng kể từ lúc e làm ăn có tiền và sự nghiệp phát triển với e chuẩn bị cưới vk và có con thì tự nhiên e lại lo lắng , suy diễn ra nhìu vấn đề mà từ trước tới giờ e hok nghĩ tới , e cứ sợ mình bị nhiễm hiv và sợ lây cho vk con sau này , với lại e sợ dính hiv là tương lai của e bị hủy hoại từ đây , e là con trai 1 trong gia đình nữa , e chưa báo hiếu cho cha mẹ mà lỡ bị nhiễm hiv chắc e chết quá , e chỉ sợ mỗi hiv thui còn các bệnh khác e hok sợ vì đã 4-5 tháng rồi e hok có dấu hiệu gì khác lạ trong người nên e nghĩ là e hok có vấn đề gì với mấy bệnh đó , lúc trước đi gmd cứ nghĩ có mang bcs là an toàn nên hok lo lắng nhưng sao giờ e lo lắng nhìu quá..hichic