![Trích dẫn](images/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
Hoihanvoigmd
Như vậy vấn đề của em là do căng thẳng sợ nhiễm hiv quá nên đâm ra suy nghĩ lệch lạc đúng hok a chị , cứ mỗi lần em suy nghĩ tới nó thì em nhớ lại 1 loạt lí do để chứng minh là e hok có nguy cơ
1:Đi qhtd với gmd 7 lần , 5 lần đó e nhớ chắc chắn đều đeo bcs , nên làm gì có chiện 2 lần kia không có
2:Gmd họ củng sợ nhiễm bệnh từ mình nên lúc nào họ củng chủ động đeo cho mình chứ làm gì hok đeo
3:Nếu hok đeo thì khi đưa vô e đã cảm nhận thấy sự khác biệt còn nếu hok thì quan hệ hok phải là nhanh e củng sẽ cảm thấy vấn đề nó khác , với lại e từng nhìu lần qhtd với bạn gái em hok dùng bcs nên e bít came giác có bcs và không bcs nó khác như thế nào
4:Bạn bè e những ng từng đi với e ai củng khẳng định lúc nào gmd củng chủ động đeo bao cho họ và e củng nhớ là lúc nào củng đeo bao , chứ làm gì có chiện đi gmd lần cuối cùng cách đây 3-4 tháng rồi mà giờ mới nghĩ là hok có đeo bcs
5:E nhớ rất rõ là lần nào xong việc gmd củng ngồi dậy tháo bao cho e và lau dv của e , mà hok có đeo bcs thì lấy gì gmd tháo
6:Cuối cùng là a tuấn với chi nguyen ha khẳng định và giải thik cho e là e hok có nguy cơ , vấn đề là do e tự suy diễn rồi tự hù mình nhưng hok bít sao e cứ mãi ám ảnh về việc là có khi nào gmd hok đeo bao cho e , mà mặc dù nghĩ đi nghĩ lại e thấy e củng hok có nguy cơ và chiện e không cảm nhận dc giữa đeo bcs và không đeo bcs thì rất là phi lý , nhìu lúc nói đi xét nghiệm cho an tâm nhưng lại sợ nên hok dám đi xét nghiệm
A chị có cách nào để giúp e thoát ra khỏi cái ám ảnh stress này hok a chị?