Một lần nữa cho e cảm ơn các anh chị ở diendan , tuy e vẫn còn chút lo lắng do 4 lần kia qh xong mà không kiểm tra , nhưng chắc có lẽ do em suy nghĩ nhiều quá , chỉ cần có mang bcs là qhtd an toàn rồi , đâu dễ gì mà bcs dễ rách như vậy , mà nếu có rách thì trong lúc qh gmd đã phát hiện và kêu đổi bao khác rồi vì gmd rất nhạy cảm chuyện đó , còn hok thì khi xuất tinh ra nếu bao rách thì tinh dịch đã tràn trong âm đạo gmd và bao đã rách toẹt lòi đầu dương vật ra ngoài rồi , lúc đó dù hok thấy thì khi gmd tháo bao củng sẽ nói cho em bít , với lại đâu phải gmd nào củng bị nhiễm H , em sợ gmd 1 thì gmd sợ tới 10 vì hằng ngày họ phải qh với nhìu người còn em chỉ có qh với 1 mình họ , tất cả chắc do em stress quá nên đâm ra lo sợ , qua lời anh chị tư vấn e củng an tâm rồi , giờ dù có thế nào em củng sẽ lạc quan chứ sợ hok nhiễm con virus hiv mà nhiễm con virus stress mau chết hơn nữa