Anh chị ơi em bít e hỏi a chị câu này thì e hơi "ngu ngốc" nhưng do tinh thần e hơi lo lắng nên đâm ra nó hoảng loạn nên giờ e suy nghĩ tùm lum hết , e chỉ cần a chị nói e 1 cái gì đó để e trấn an tinh thần mình thôi , e củng tin là chiện này phi lý nhưng sao e vẫn suy nghĩ tùm lum hết , e củng hỏi bạn bè em những ng từng đi qhtd với gmd chung với e , họ khẳng định gmd lúc nào củng chủ động đeo bao cho họ nhưng sao e vẫn suy nghĩ là có khi nào gmd hok đeo cho e..hichic
A chị cho e hỏi là khi qhtd có bcs cảm giác nó khác hoàn toàn lúc hok mang bcs đúng hok ạ?
Dù có say tới đâu thì khi đưa dv vô âd gmd thì mình có thể cảm nhận đươc sự khác biệt liền đúng hok a chị?
E hỏi vậy thui vì e củng nhớ là rất nhìu lần gmd có mang bcs cho e nhưng sao dù nhớ như vậy e vẫn hoài nghi là gmd hok mang bao cho e anh chị à , a chị thứ lỗi cho e vì e đã hỏi 1 câu ngốc nghếch như vậy , e chỉ mún nghe a chị nói 1 cái gì đó để e an tâm và loại bỏ cái tư tưởng tào lao này ra khỏi đầu em thui!