Chuyện lời lẽ đã xảy ra 1 năm trước và em cũng đã 3 lần xin lỗi nhưng không hiểu sao anh chị cứ nhắc hoài kiểu như 1 người có tiền án không thể hoà nhập cs.
em sinh năm 2000, mẹ em sinh năm 1971. Anh Tuấn bằng tuổi của mẹ em, là người lớn và đáng tuổi cha, chú.. không lẽ a không bỏ qua được hay sao? Anh cứ liên tục nhắc đi nhắc lại em không hiểu sao.
Nhất là chị Hà luôn có thành kiến với em, khoá bài em liên tục và có phần vô lý. Ví dụ em hỏi vấn đề này, chị trả lời trớt quớt xong khoá chủ đề.. đấy.. khoá mà em chưa sáng suốt đc thì em phải hỏi tiếp thôi chứ em không phá hay gì cả vì không ai rãnh đến mức tạo tùm lum chủ đề dài như vạn lý trường thành xong để ac khoá thì đơn giản trong 1 nốt nhạc.
Chủ đề trước em hỏi về vấn đề bị quan hệ xâm nhập chứ em chưa hỏi về vấn đề bị tinh dịch văng lên mắt lúc say xỉn ạ. Vì em chưa kịp hỏi thì chị Hà đã khoá chủ đề với lý do là tư vấn rồi không Spam lại. Nhưng sự thật đây là lần đầu tiên anh Tuấn trả lời em về vấn đề Hack não này. em rất vui mừng, em sẽ chụp màn hình lại.
Em cảm ơn anh Tuấn