Trích dẫn Gửi bởi ndnam Xem bài viết
Thưa các anh/chị trong diễn đàn!

Tôi năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp ổn định, đang là trưởng phòng kinh doanh một tập đoàn lớn ở Việt Nam. Nói chung nếu mọi người nhìn vào, thì đều cho rằng tôi là một người trẻ và có năng lực, tương lai luôn sáng lạn.

Thật trở trêu, trong chuyến công tác Đà Nẵng vừa rồi, tôi bị sốt 2 tuần, chỉ nghĩ đơn giản là sốt virus và vào nhập viện, nhưng cuối cùng tôi nhận được kết quả mình dương tính với HIV. Không tin vào kết quả mình cầm trên tay, với hy vọng là họ đã sai, tôi đã đến một vài phòng khám hiện đại để xét nghiệm lại, nhưng mỗi khi nhận lại kết quả thì đó là một cảm giác như một con dao đang đâm vào người mình.

Mọi dự định của tương lai, mọi thứ như sụp đổ trước mắt, cho đến tận bây giờ tôi vẫn như một kẻ mất hồn, không thể làm được việc gì. Tôi suy nghĩ về gia đình, về công việc, về mọi thứ.

Tôi phải làm gì đây các anh/chị? Xin hãy cho tôi lời khuyên!.
anh ơi, em cũng mới biết mình bị đầu năm nay thôi anh!, em còn mới tốt nghiệp đại học kia, trước giờ em cũng luôn sống tốt, chỉ là do tin và yêu nhầm người thôi. coi như mình không may mắn và cố gắng sống có nghị lực vì người mình yêu thương anh ak. đi tới bệnh viện nhiệt đới gặp nhiều bà mẹ, trẻ em, họ sống rất kiên cường kể cả khi điều kiện sống của họ không tốt, họ bị mắc cũng vì tin và yêu nhầm người thôi anh. Mỗi lần gặp những con người đó ở bệnh viện, em đã thấy có thêm nhiều động lực. mong anh cố giữ sức khoẻ tốt và nhanh chóng điều trị anh nhé!