HIV bây giờ không còn nguy hiểm như trước kia, mặc dù không chữa khỏi hoàn toàn nhưng đã có thuốc khống chế nó, vì vậy nên em đừng quá tuyệt vọng. Dẫu biết rằng mang căn bệnh này sẽ khiến cho mình nhiều đau khổ, nhưng anh nghĩ rồi em cũng dần chấp nhận thực tế để mình bước tiếp quảng đời còn lại.
Anh đã từng biết một số người mang bệnh HIV đau đớn và luôn sống trong tuyệt vọng, và sau đó đánh mất chính cuộc đời mình. Nhưng cũng rất nhiều trường hợp khác mạnh mẽ chấp nhận, đứng dậy để sống một cuộc sống ý nghĩa, lạc quan. Anh mong em sẽ là người lạc quan và mạnh mẽ để hàn gắn nỗi đau này.
Chúc em luôn mạnh mẽ!