Các anh chị ơi cho em hỏi với ạ, em cũng giống như bạn trên. em xin trình bày như này:

Em 25t, chưa từng có bạn gái, tính thì hiền lành sống nội tâm, không có nhiều bạn, ít giao du bên ngoài. Em bị trầm cảm mấy năm rồi, tối hôm 1/5 em chán đời nên lên thiendia tìm GMD, 1 phần vì nghĩ giúp mình bớt trầm cảm. Bây giờ em đã hối hận lắm rồi, thấy mình ngu dốt và dại dột, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tối hôm đó, em cho GMD dùng miệng để kích thích dương vật, chỉ dùng bcs lúc qh, lúc xong việc tháo bao ra tay có chạm vào vỏ ngoài cộng với vệ sinh không dùng xà phòng. Trả 300k rồi về mà vẫn cảm thấy chán đời. Chân em có 1 vài vết đỏ (do bị rận cắn) nếu có gãi phải lúc nào không thì không biết Về đến nhà mới nhớ ra nguy cơ về mắc bệnh xã hội. Em rửa tay và dv bằng xà phòng đồng thời uống nhiều nước để đi tiểu. Em đau khổ mấy hôm nay rồi, không ngủ được, sợ không sống được qua tuần này mất, lại còn lo về nhiễm HIV nữa.

Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao mình làm thế.
Em còn rất nhiều gánh nặng gia đình.
Các anh chị có ai tư vấn cho em được không ạ.