Hôm nay là vừa tròn 3 tháng em có nguy cơ. Có ra bệnh viện Đống Đa xét nghiệm lại thì kqua đã âm tính. Nhưng lại lấn cấn 1 lý do khác cũng vừa run vừa thấy sẽ là hỏi ngu nhưng em vẫn muốn hỏi. Là lúc bác sĩ lấy máu xét nghiệm cho em thì anh ý vừa đón 1 bệnh nhân nhiễm H bị đi ngoài ra máu. Không biết anh ý có động vào không vì lúc bn đó vào em thấy anh ý chạy qua (biết là tỏ thái độ này là sai nhưng em sợ quá) mà lúc lấy máu cho em chỉ dùng tay trần ko đeo găng tay,Anh ý có lấy bông lau qua tay, rồi lại dùng chính bông đó lau cho em và rút kim ra cũng lấy cục bông đó để vào chỗ em vừa lấy máu xong. Em có nhìn thì cục công ko có vấn đề gì. Nhưng em cũng sợ nên đánh liều hỏi bqt và anh Tuấn.