e xin chào anh tuấn a sôngchung và các anh chị ở diễn đàn . e là thành viên mới . và 2 hôm trước e có đi sinh nhật bạn em . tại 1 quán hát. lúc đấy bạn em có gọi mấy em gái dịch vụ . để phục vụ bọn em . và về phần gái mú này e ko khoái lắm . nhưng vì nể bạn . nên con bé dịch vụ ngồi cạnh em . rót bia . và mời e uóng lúc say rồi con bé đấy có ôm em . và khoác vai em . xong nó hôn trộm vào môi em . nhưng chỉ hôn thoáng qua thôi là e quay ra chỗ khác . chứ ko phải hôn sâu . như hôn người yêu ạ . và em cũng rất biết điều vì sợ bệnh nên em lẳnh tránh cô gái dịch vụ đó . nhưng e cứ ra 1 chỗ ngồi 1 mình nó lại mò ra ngồi cạnh em và em ôm em . được 1 lúc em lại đi ra chỗ khác ngồi . lúc nó ôm e lâu nhất là khoảng 2 tiếng ak nó ôm e chứ e ko ôm nó ạ. a tuấn và a sống chung và các a chị giúp em với em lo quá . ko biết e có phai đi xét nghiệm ko ạ. hành vi của em là chỉ ôm ấp . cầm tay . và nó hôn môi em thôi ạ. chứ ko quan hệ tình dục ạ các a tư vấn cho em với ạ . chứ e no quá ak