Em chào anh chị . Hiện tại e mất phương hướng rồi a chị ơi . Năm nay e 30t cs ổn cv tốt rồi. Cách đây ba năm mẹ e bị ung thư phổi nhờ phát hiện sớm mà giờ mẹ vẫn khỏe . Rồi e vay mượn xây nhà nơ còn 200tr nữa .cs cứ vậy trôi cho đến têt năm nay e thấy cơ thể mình sức đè kháng kém ,chủ quan vì nghỉ thay đổi thời tiết, lại bị trĩ lâu ngày .cho đến hôm qua e đi cắt trĩ thì có xn h . Ngồi ngoài phòng xn thấy họ bảo dương tính tay chân e rụng rời .roi e tìm hiểu trên mạng các triệu chứng thì mình bị như vậy .e suy sụp hoàn toàn .suy nghĩ rất nhiều ,ko biết nc cùng ai .em muốn tiếp tục sống và làm việc