Cho đến tận hôm nay e vẫn bị sốt, nhưng chỉ sốt ở mức 37.5 độ, rất giống với phản ứng cơ thể khi hiv bắt đầu sinh sôi, tiếp đến 2 tay và chân bị nổi dị ứng phát ban, cả sốt và phát ban đều k rõ lý do, nên e càng khẳng định mình đã nhiễm. Cơ thể mệt mỏi do bệnh và suy nghĩ, mệt chẳng muốn làm gì, tối ngủ cũng mơ màng. Đằng nào cũng xác định mình bị nhiễm rồi, e mới lấy hết tinh thần đến chỗ bv Nhiệt đới lấy xét nghiệm chiều nay, thì kết quả là âm tính. Cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc mọi người a. Chúc cho mọi người đang chờ kết quả xn là âm tính hết nhé.