Dạ a Tuấn phán vậy thì e rất yên tâm rồi ạ, sau những ngày tháng tâm lý lo sợ thì hôm nay đầu óc e mới đc thoải mái, ngồi chờ lấy kq mà e run cầm cập, từ nay e tập trung làm việc được rồi. E cám ơn diễn đàn, cám ơn a tuấn và chị hà đã tư vấn cho e, và củng cám ơn mọi thành viên trong diễn đàn đã có những bài viết và thông tin bổ ích để e hiểu hơn về căn bệnh hiv và những căn bệnh truyền nhiễm khác mà trước đây e chưa tìm hiểu. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, e sẻ vẫn theo dõi diễn đàn để có thể hiểu biết nhiều hơn và chia sẽ với mọi người xung quanh mình